|
di chỉ
|
|
những thực thể thành quách hiện ra
những tường thành bậc thềm miệng giếng
những bóng ma tổ tiên ở đâu
trong mỗi viên gạch tuổi hàng thiên kỷ
thách đố nhắc nhở gì chúng ta, người sống?
từ bụi đất ngàn đời viên ngọc lấp lánh
sáng ngời dưới ánh mặt trời
phải chăng của một nàng công chúa
đêm trăng trên lầu ngọc hoàng cung
thơ thẩn làm rơi xuống ao sen rực đỏ?
hay biết đâu chính trái tim công chúa triều Lý
thương dân hoá hồng ngọc long lanh
sau cả ngàn năm tang thương dâu bể
và hàng trăm vương quyền triều đại
răn dạy đời này ý nghĩa đất Thăng Long?
những bóng ma tổ tiên không hiện ra
chỉ có chúng ta rưng rưng nhìn nhau
những đứa con một mẹ nhìn nhau rưng rưng
chân chúng ta không còn giao chỉ
máu chúng ta hình như không một màu!
18/10/04
|