thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thế giới mới chỗ ta đến
 
 
 

thế giới mới chỗ ta đến

(trích)
 
chỗ ta đến có thời gian của proust
màu đỏ lorca
những quán café nhạc jazz
            kerouac
chỗ ta đến
có những đường phố petersburg brodsky,
có kinh thư ginsberg, cuộn băng beckett
có căn nhà gạch phố zhukovsky
của akhmatova
có hoa hồng neruda, những sân đền mishima
đôi mắt loà và rất nhiều mê lộ borges
chỗ ta đến có những chiếc ghế ionesco
có khúc moderato cantabile duras
những cánh hạc kawabata,
có bàn đèn cocteau
và những chuyến xe lửa pasternak
chỗ ta đến
có cả tsvetayeva mắt buồn điếu thuốc
ngậm trên môi khi xe lửa xuống ga berlin
có cendras trên chuyến xe transsiberian
có breton tóc chải ngược
có tiếng kèn vian
và cây bút chì swirszcynska
chỗ ta đến có phùng quán trần dần
có chế lan viên xuân diệu
chung một mái nhà như vẫn
nhìn qua cửa sổ bên kia đường
de beauvoir ngồi nghiêng
khăn trắng quấn tóc
chung một bàn viết như vẫn
sartre ngậm tẩu montmartre
camus phì phà ngụm khói algérie
chỗ ta đến có golding lụ khụ
simonov và erhenburg ngả người trên ghế
vẫn tiếp tục tiếp khách phương tây
chỗ ta đến có
(có đủ cả không thiếu một ai)
có maiakovsky mặc áo thợ
có rilke với hoa hồng và cửa sổ
có con thuyền say rimbaud
bồng bềnh trên thành phố mưa verlaine
có apollinaire sông seine
chảy dưới cầu mirabeau
có dostoievski viết tiếp trang hồi ký dưới hầm
có burgess hồi tưởng mozart
những đồng cỏ tolstoy
woolf và những ngọn sóng
có faulkner cuồng nộ miền nam
chỗ ta đến văng vẳng
khúc tứ tấu alexandria durell mài giũa
chỗ ta đến
có nguyễn du đẽo gọt
dung nhan kiều muôn thuở
 
chỗ ta đến phía
bên kia núi
hướng tây
phương đông nhìn lại
những thoáng ngậm ngùi
 
chỗ ta đến đông vui
có thời gian của proust
những quán cà-phê...
 
 
-----------------------------
“thế giới mới chỗ ta đến” là phần ngắn, trích từ một bài thơ dài, viết cách nay gần hai mươi năm. Thời đó, Mai Thảo chưa đi, Nguyên Sa chưa đi, Diễm Châu chưa đi, Nguyễn Ngọc Lan, Cao Xuân Hạo, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, Lưu Công Nhân, Nhã Bình, Raymond Federman, cũng chưa đi... Phần trích trên từng có mặt trong Hoàng Ngọc Biên, biển ngày đêm, Tủ sách Thơ, Nxb. Trình bầy, 1999. Các phần sau nay lạc mất, tác giả không còn hứng thú viết lại. [HNB]
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021