|
đoản khúc mưa
|
|
chiều về
mưa
trên phố
những đường dây điện run run
chiếc cần cẩu gật gù
mớm mồi cho đám building lớn dậy
khu nhà cũ đã san bằng
trên nền đất rộng thênh
cây đào thong dong nở
một mình
chỗ này trước đây là nhà của em
đứa bé tóc nâu nói bằng mắt
mưa
trên sân trường
mùa xuân đẩy vội
những bông hoa cỏ tím lên
đứa bé rượt đuổi
con chim bồ câu mập bay lạc vào hành lang
bà già lè lưỡi ăn cà rem
lấy trộm nụ cười của người thiếu nữ
mưa
trên phố
trong nôi
các bé thơ dạo chơi
những thiên thần ghé đôi năm qua cuộc sống
rồi thôi
hộp thang máy lên xuống
những con người đứng im
khi cửa mở sẽ bước ra rất vội
mưa vẫn rơi
khi tôi đến bên em
với nỗi mừng thật thẳng
lao mình ra tám hướng
chẳng vướng một từ trường
mưa qua một mùa đông
mưa thêm mùa hè nữa
cổ tôi dù có mỏi
vẫn giữ đôi vai bằng
cung mã vỹ nâng một nét ngang
với đàn
nhạc rồi sẽ chảy
trên hẻm cũ
mái tôn xưa
tôi đi trong mưa
không
ướt
(1998)
------------------
Lời toà soạn:
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Quang Tuấn soạn thành ca khúc. Mời độc giả yêu âm nhạc thưởng thức: Đoản khúc mưa.
|