|
Khoảng trống
|
|
Những vì sao mù
mổ vào bình minh
đánh thức giấc mơ tôi
mắc cạn giữa dòng sông yểu mệnh
hình như tiếng chân chim
(tiếng chân mùa đông, hay tiếng chân em?)
giẵm nát giấc ngủ tôi
một chiếc lá bị thương
tôi biết cây anh đào trong vườn
sẽ trằn trọc, bệnh
cho hết chu kỳ thai nghén
như quê hương
tôi hiểu muốn mơ thì phải ngủ[*]
nhưng tôi vẫn muốn thức như đất nâu
suốt mùa đông này
để nghe tiếng của gió
tiếng thở dài của chờ đợi
tiếng than trầm thống của những đêm
trầy xước
như dấu lặng
trong một tình khúc
như khoảng trống
giữa vòng tay
chờ đợi
2/06/2011
_________________________ [*]“Giấc mơ”, thơ Rachid Housaïn, bản dịch của Thủy Trúc: ... Muốn mơ, mi phải ngủ dẫu chỉ là khoảnh khắc / Nhưng hãy nhớ, thức tỉnh mới là quy luật. -------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|