|
Một bài thơ [2]
|
|
một bài thơ là một bản án
nếu linh hồn người viết chỉ còn trống rỗng một bài thơ là một cái cùm
mà cuộc sống đeo mang một bài thơ là lời thổ lộ
trong phòng cấm về tội ác
bài thơ là những bước chân bị
cắt cục nhỏ máu theo hàng bài thơ là tiếng kêu đóng đinh của chúa
vào sự rã mục thời gian
thức dậy trong lòng một con quạ khoang
bay trong đôi mắt cú
bài thơ là tiếng gọi
của những vì sao
trong tăm tối dục vọng
về những kẻ sẽ chết
bài thơ là những bông lau cuối cùng
đánh dấu đường qua cái chết
vài người bứt lấy
vài kẻ chìm nghỉm trong khoảng trống không gian...
bài thơ là cái kết
vĩnh viễn
còn mở
một vết thương
đến tận cùng sâu thẳm sẽ lành
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|