|
hiệu ứng thuyền buồm
|
|
nhú sâu với lá
rồi nghiệm xem hoa
đế chế ngất rồi
đất vàng bão táp
nơi người thiếu phụ nư nần luôn tay bới đào dục vọng
những bài thơ tráng lệ đâm theo chiều nguy nga
những câu thơ rờn rờn side effects lắc thuốc
môi cớn tham nuốt trộng dây thiều
bành ky thúng chợ
những thớt voi rùng rùng sục quanh làng xã
từ phường lên phố
lạch mương xanh
có một thời lóc cóc gã hành khất
chợt tỉnh ngộ xin lùm tre bụi chuối
mùa đơn sai trổ bông
trên cánh đồng tuyệt tự
ăn. ngủ. và làm tình với bóng
cổng bé lách mình không lọt
tràng thiên mỗi lúc một phồng to
vị thế con đường dung tục
thuyền liệt cửa sông không giương buồm ra biển
dẫn tới không phòng
khúc vô lự
cũng vấn đầu soi gương
[*]
nỗi ám ảnh thời bình
đã lu mờ chấn thủy
1 tháng 6/2013
_________________________ [*]trong bài thơ “Chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|