|
Báo động | Ca khúc tháng chạp Đà Lạt
|
|
Báo động Những con ong âm thầm
Tìm mật nơi loài hoa ven đường
Kia rồi lũ chim vô tư
Hót mê mải bên chiếc lưới bẫy sập
Và bầy người rình rập
Từng cử chỉ đáng nghi ngờ đồng loại
Có vô số đôi mắt loài thú dữ
Lẩn khuất sau ô cửa sổ chung cư
Mùi hận thù hoà tan vào không khí
Len tận vào giấc ngủ, cuộc sống
Rất cần phải báo động
Tình yêu cũng nhiễm độc từ lâu...
Ca khúc tháng chạp Đà Lạt Ở Đà Lạt, đêm đêm tôi hoá thân làm nai, làm thác nước,
làm sương mù đùa giỡn dưới ánh trăng long lanh hồ Xuân Hương.
Ở Đà Lạt, tinh mơ lên đồi, tạt vào nhà thờ cầu nguyện
với người yêu, hát vang cùng mây trời, mặt trời mới mọc thuở sơ khai.
Xuyên qua mấy chuyến lữ hành,
tôi yêu từng mái thấp lô nhô,
ánh đèn nhà ai nơi rặng thông chập chùng.
Tha hồ thả bầy tưởng tượng bay bổng
cùng lũ chim câu ở chùa Giác Lâm
Tự dưng dòng thơ tuôn trào trong tim
Một trận mưa đá nhỏ bất ngờ báo trước điềm lành
Bông hồng chúc phúc cho đôi tình nhân mê muội...
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|