|
Ở nơi ấy, có...
|
|
(Trích từ tập Ở nơi ấy [thơ thời cuộc], chuẩn bị in)
Có đứa đi hoang kè kè kim chỉ nam trong túi áo
Có nhà phê bình kêu đòi người cầm tay chỉ đường
Có bà mẹ không biết hôn con
Có một nền thơ cần đến công văn định hướng
Có hòn đảo tự do vừa cho phép toàn dân xài lò vi ba và dùng điện thoại di động[1]
Có cặp tình nhân vĩnh viễn từ bỏ ý định làm tình
Có loài chính quyền từ chối cho hàng cứu trợ quốc tế tới tay đồng bào đang đói khát[2]
Có đất nước tự do ở đó quan to được tự do phạm pháp
công nhân được tự do xin phép đình công
nông dân tự do mất đất
Có tiến sĩ Chăm không đọc thủng văn bản tiếng Chăm
Có con chiên của Chúa chưa bao giờ tin vào phép lạ của Chúa
Có nhà văn không tin có quốc gia nào đó trên trái đất nhà văn hưởng nhiều tự do hơn đất nước mình
Có loài dế không biết gáy
Có nửa làng làm giàu với tiền ăn mày
Có một làng khác nhiều nhà lầu được xây bằng nghề làm gái
Có con chó không dám chạy qua đường
Có đất nước chuyên sản xuất sinh viên cho xích xe tăng làm cỏ[3]
Có vô số người tu hành vừa ăn dùi cui và ngửi lựu đạn cay cảnh sát[4]
Có một nước Mỹ khác[5]
có đĩ tại cửa trạm đường hầm
có một người vô gia cư ngủ gần toà đô chánh
có một nhóm da đen cực đoan đả kích, lăng mạ người da trắng giữa phố
Có một người mơ thiên đường Mỹ
Có một nhà văn tỉnh lẻ hì hục viết cả đời mơ vào Hội Nhà văn Việt Nam
Có rất nhiều con người, ở nơi ấy...
_________________________ [1]Hòn đảo “tự do” này là nước Cộng Hoà Cuba. [2]Sự kiện xảy ra ở Myanmar sau cơn bão Nargis, đầu tháng 5/2008. [3]Vụ Thiên An Môn. [4]Chuyện ở Tây Tạng. [5]Loạt ký sự bằng hình “Một nước Mỹ khác” của Đinh Linh trên Tienve.org. ----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Inrasara đã đăng trên Tiền Vệ
|