|
Hoa và cánh tung mù
|
|
(Để tang cho một cội mai già bị bức tử trên Đà Lạt)
thôi mưa trở lại chùm nhớ thoảng
có áo màu tung phủ
từng hạt tàn khô cánh lá mùa thừa
miếng da thơm mùi quế
vách trơ ngõ muộn xổ ngửa góc âm
trốc rễ tức tưởi
chùm Đà Lạt mai-anh-đào toé nhựa
ngọn cành nào ru ngủ mê muội
ngày trườn loang lổ như rắn
đặt đứng lợn cợn bụi bức tượng ủ rũ
giọng thông hú trầm nhói lở một sa mạc
khói sạch như khí trời
sương chiều lau khô những vết nám trong giấc mơ trưa
thôi chờ về xuống một quầng sáng
hướng ngược đường Đèo Prenn lổ chổ dốc vực
kể lại một tình cờ ám muội
biển mơ mòng tráng mượt lớp ciment mốc xanh.
31.10.2009
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|