|
Cơn điên bất chợt
|
|
Cứa sâu thêm
Từng nhát dao
Hằn học
Tung toé những vết thương
Chưa bao giờ liền miệng
Hoài công
Nhúm lên ngọn lửa hồng
Bằng những con đường cộng lại
Để rồi
Không còn ngã rẽ nào cho buổi sớm mai
Khi tất cả tụ về thảo nguyên rực rỡ
Đợi nắng đợi mưa
Đợi bình yên khép cửa
bão dông cứ ào ạt kéo về
(như vị khách chẳng ai chào đón)
ngọn lửa nhen lên chưa kịp ấm
biến thành muội tro
thảo nguyên
chưa xanh
đã úa
con thú đói mồi
liếm vết thương mình loang lổ
đến giọt máu cuối cùng
và
chết
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|