|
Nắng lẻ
|
|
Khi những tàn cây trước sân nhà
toả chút hương dìu dịu
những cơn mưa không còn lấn lướt đốm nắng
cuối ngày rơi trên vạt cỏ
cái nhíu mày của mùa xuân mang nồng hơi thở
phả trên tóc mây
Cô gái nhỏ ngồi đan khăn ấm
pha nụ cười lên mầu len trắng
tàn đông
Góc phố trọ
vẫn lá vàng
vẫn gió
mà nỗi buồn treo tít ngọn cây
mùa chưa đi
mùa chưa đến
nắng cuối ngày
nắng lẻ
chiếc khăn ấm đan xong hờ hững
đợi xuân về
khoác lên gió cuối năm
một nụ cười pha lê
trong vắt
--------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|