|
Bắt đầu từ bên trong
|
|
Tặng anh Huy Tưởng
Tôi cởi bỏ y phục trên người
khoác lên lớp y phục thời gian
để luôn luôn đổi mới
tôi trần truồng như thiên thu
nhưng cũng kín đáo như hư không
cởi bỏ đôi mắt
từ nay tôi nhìn từ bên trong
để thấy không phải con bướm bay
nhưng thật ra tôi bay
từ đôi cánh của nó
cởi bỏ đôi tai
để nghe tiếng suối chảy
trong lòng mình
vào những buổi sáng mùa xuân
cởi bỏ đôi tay
để biết ôm nỗi buồn
tuyệt vọng và tình yêu
bằng chính linh hồn mình
tôi cởi bỏ đôi chân
để tập làm một với con đường
khi tôi mất tất cả
là thu về tất cả
bầu trời cánh chim
tự do lưu đày
sống chết
khoảnh khắc thoáng qua
và vĩnh cửu
không có biên giới
13/09/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|