|
Trên dòng sông
|
|
dòng sông mù trườn mình hướng ra biển
trên thảo nguyên cỏ hoa
len giữa hai vách đá
rơi xuống ghềnh thác
sủi bọt trắng men chân đồi
dòng sông mù
con thuyền cánh buồm thắm no trôi
người lái ê a học đánh vần
trời mênh mông
và nơi xa biển đợi
anh và em cùng nhìn về một hướng
đã được định đoạt nơi chân trời
người lái vừa học vần vừa uống rượu
và hát hùng ca vang dòng sông
em ơi hãy nhìn nhau
để được thấy trong mắt nhau
những gửi gắm âm thầm
âu yếm và xót thương
trước khi qúa muộn rồi
và linh hồn chúng ta sẽ ra tới biển khơi
run rẩy lạnh ướt
28/02/04
|