|
Đọc thơ
|
|
19 giờ anh bước ra sân khấu đọc thơ
Ý tứ, vần điệu cài sẵn trên môi
Vài người háo hức chờ đợi
Chỉ tội nghiệp vầng trăng non nằm ngơ ngác trên cao
Giống vở tuồng cũ lập lại chán phèo
Cuộc tình tan vỡ / quê hương thất tán
Cầm tù giấc mơ / cái chết được báo trước
Không phải ai cũng đoán ra phần kết có hậu
19 giờ 15’ thống thiết tiếng kèn đồng trổi lên
Đột nhiên em gái xuân thì chết lặng
Cuộc tra tấn thơ, lẫm liệt dã man
Thời gian là hơi thở kéo dài lê thê, thậm thượt
Ước gì có cơn mưa xoá nhoà mọi thứ
Ước gì khán giả lên đồng thét gào như trong phim giác đấu
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|