|
Hừng sáng | Thầm lặng
|
|
Hừng sáng Tinh sương, tinh sương
Những đám mây mùa hạ bay trong tiếng gà gáy sáng
Rạng đông, rạng đông
Hạt sương long lanh rơi trên bàn tay tinh khôi
Cảm giác mát lạnh đến từ vũ trụ
Khởi đầu một ngày
Tâm hồn hừng sáng
Thầm lặng Khi tôi đến
Em đã ra đi
Chỉ còn đôi dép cũ ngoài hiên
Đôi dép vẹt mòn
Nhìn đôi dép cũ
Tôi tin những con đường em đã đi qua
Dường như có thật
Khi tôi đến
Em đã ra đi
Tôi chỉ gặp người làm vườn
Tôi chỉ gặp cái bóng tôi gãy khúc trên bậc thềm
Tôi tin người làm vườn và cái bóng tôi
Dường như có thật
Khi tôi đến
Em đã ra đi
Cánh chim bay đang qua bầu trời
Không để lại dấu vết
Tôi thầm lặng ra đi
Đà Lạt, 10/4/2008
|