|
Buổi chiều trên đường Trưng Vương
|
|
Khi những phần tử đi qua nhau
Chúng húc nhau vào bóng tối
Khi những phần tử đi qua nhau
Chỉ còn là một con đường
Khi những phần tử đi qua nhau
Hoàng hôn trắng dã
Đất hết phù sa
Mùa núi lở
Nhau đau những bọc trứng
Ung
Khi những phần tử đi qua nhau
Thời gian cạn kiệt
Trống mênh mông.
Bầu trời thành dải đất bạc màu chết cứng.
Khi những phần tử đi qua nhau
...
Cứ thế
Nguyên xã hội tôi sống
Chỉ có một cục người
Làm mồi cho sự phân huỷ
Trong đống thịt bùi nhùi, rữa nát.
Cứ thế những con người
Đi qua nhau...
|