thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viết theo kiểu Paul Éluard
 
Làm sao ném trả tiếng cười dài đuôi mắt về phía bên kia một cây cầu xe chạy không ngớt
làm sao đi ngang qua công viên hoàn toàn đui mù câm điếc không thấy không nghe không nói không nhớ những nụ hôn kẻ khác mang đi
làm sao cuộc vui đã tàn cửa đã khóa chuyến tàu đã rời ga con đường đã lang thang đợi sáng
làm sao đừng sắm vai khi tất cả đã sắm vai vé đã bán màn đã mở đàn đã so dây trăm mắt chờ như họng súng
làm sao nhốt mình thật kín trong quần áo lâu ngày đừng soi mặt sợ già
làm sao đừng tỏ ra thông minh hay đa cảm cạo trơn tru râu tóc lẫn với đám đông
làm sao đừng cho ai thấy thói quen lập dị những đóa cúc vàng nở li ti mùa thu heo may đá núi
làm sao mất trí để quên em thổi tắt đốm sao xanh ì xèo khung cửa sổ
làm sao em là một ban mai bình thản cỏ vẫn xanh ta ngủ quên bên bờ một dòng sông mắt trổ đòng đòng bông lúa mới.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021