|
Ngày chông chênh
|
|
Đặt trên mỏm đá
Thời gian
kéo trì trệ khuôn mắt hấp háy
Trơn nhớt
chực lao xuống hố thẳm run rẩy ngày
rệu rã
Những nụ cười mua sắm, đóng gói made in giả dối
Được mùa
Cơ hội thế chấp linh hồn cho đám rủi may
Tiếng kinh cầu vô nghĩa
Mỏm đá nhọn ghim chặt bàn chân xuống định mệnh
tàn dư nỗi buồn xoay quanh chiếc bóng
dọa dẫm
đặt miệng cười lòng bàn tay thiếu hẳn đường chỉ về hạnh phúc
khoái cảm trên ánh chớp loé lên
lưỡi dao kéo ngọt cơn tuyệt vọng
tia máu phủ phục dưới mặt trời
tàn một buổi sớm mai...
*
những ngón tay em xoè sặc sỡ
tuổi trẻ nhuốm màu hoan lạc
hưởng thụ mớ trò chơi vô cảm
chết người
tôi lạ lẫm đi về giữa cuộc chơi
không dành cho sự điên rồ nhạy cảm
chiếc mặt nạ với nụ cười méo lệch
đeo phía nào cũng
... chông chênh...
04-2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|