|
khi không tôi
|
|
khi không gặp
có nghĩa tôi vẫn nói
bằng lá cây xào xạc
bằng tiếng côn trùng rả rích
tia nắng sớm trong
lạnh
bạn bắt tay tôi
trong gió thổi qua khe cửa chật
cọng rơm vàng trên đồng làng dưới chân bạn
tôi thở cùng bạn sau gánh nặng cuộc đời
trao
chúng ta bước những bước chân trâu
để lại dấu cát mỗi tối
mùi thum thủm mà không thể thiếu
bạn gối lên người tôi
chiếc gối mưa
quên dưới gốc đa
chập choạng đi
về
bạn hỏi mùa tới
câu trả lời ấy
là hạt thóc nặng
mang vác khi cơn đói đang kề
tôi và bạn cùng cười ha hả
mùa năm sau gặt hái lên cân
Mưa Huế không dài, 5.4.2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|