|
Ngày Vũ
|
|
ngày chợt tối
vũ ngồi co người vào trong khoảng trống nhìn lên bầu trời lặng
không có cái phút quanh co bối rối của một buổi tối lặng im
người hàng xóm nhìn lên nóc nhà cười cười
vũ đi về phố một mình
bàn tay dính vài hạt bụi ven đường
hệ lụy vương vào buổi sớm tinh mơ
tay trống không ngược đãi phố chiều, không thèm ưu tư vội
vũ yêu như cơn mưa đầu mùa
thách thức lời mời mọc của bà bán hàng
vũ cầm bông hoa đi vào đêm lạnh lẽo
phía bên hiên ngày hong nắng mệt nhoài, cho cánh chim bay lạc
trên tay của tên thợ săn ngày hôm qua mất súng
cánh thư cũ trước ngày vũ đi xa
cho một nỗi nhớ mất đi lẳng lặng
lời nói chìm vào cơn gió
sự bất an hờn dỗi chia nhau lách tách tiếng than hồng vào mùa đông
thiếu những nụ hôn…
vũ cười nói vô hồn
như cơn gió
nhiều giấc mơ đi qua
vũ lặng im
nhìn ngắm
những giấc mơ đi
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trịnh Duy Kỳ đã đăng trên Tiền Vệ
|