|
Women!
|
|
Đàn bà
quen thuộc như thỏi son
Hay mùi poison thoa lên khe ngực mỗi tối
Gần giống sự nồng nàn gia vị ướp rực gian bếp buổi trưa hanh
và mùi căn phòng có chiếc đèn ngủ đốt xạ hương đôi khi em mua chỉ để tặng riêng mình
Đàn bà
Quen thuộc chậm rãi như giọt nhục cảm rót vào khe hở của thụ tạo
quen thuộc đến thản nhiên như bàn tay anh
ngón tay nào dỗ dịu cơn áp đảo thịt da?
và
Đàn bà xa lạ bốn bức tường chào đón gương mặt em lạnh nhạt
Xa lạ mười ngón tay em truy hoan với xúc cảm riêng mình
Đàn bà tung tẩy trên bầu ngực thiếu hơi con trẻ
Héo ngắt bồn chồn
Đàn bà đi qua mùa màng của lũ hứng tình
Bằng quả tim đặt trên những nếp nhăn
ảo tưởng
...
Thượng đế
Ngài sinh ra chúng tôi thiếu vài centimetre cho một chỗ cần lấp đầy
Bởi vô số những sinh vật mang hình thù của ngài
Đầy kiêu hãnh
Vô tư toả hào quang ngay cả lúc thở dốc vì đã lỡ trớn phóng vào chúng tôi niềm kiêu hãnh cuối đọng trong xương cụt
...
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|