|
Triduum | Những ý nghĩ buổi sáng thứ sáu tuần thánh
|
|
Triduum Tôi canh thức mỗi khi sự chết đến gần
bóng của nó đổ xuống trên thân thể hùng tráng của mặt trời
xoá những dấu chân thời gian
ánh sáng của nó bay lên như những mũi tên
chiếc bóng của chúng tôi kỳ vĩ trên con đường
mỗi khi tôi cảm thấy mình dễ tan biến
như màu xanh của lá trên cành mùa xuân
tôi rơi vào giấc ngủ
trong ký ức của âm thanh
nốt lặng trắng
trong tiếng chuông nghi lễ
và mùi thơm thanh khiết của dầu
tôi rơi vào sự thinh lặng tuyệt đối
mỗi khi tôi sờ chạm đến
linh thánh của thực tại
trong sự vắng mặt cần thiết của mỗi chúng ta
23/03/2016
Những ý nghĩ buổi sáng thứ sáu tuần thánh
Tặng Nguyễn Hưng Quốc
Buổi sáng xâm chiếm đầu tôi
như một đại dương
toàn thân tôi biến thành màu xanh của sóng
ý tưởng biến thành
những chiếc buồm viễn du
con đường chạy thẳng vào tim
như một dòng sông
mạch máu tôi gầm gừ
như những con ngựa chứng
nhớ thảo nguyên hoà bình và chiến trường
sự thinh lặng tràn ngập tâm hồn tôi
như một cơn bão
tôi say sưa như vòi thùng rượu vang
ủ cất lâu năm được tháo mở
trong buổi tiệc Phục Sinh
25/03/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|