|
cõi mơ trở về | bản gốc chủ thể
|
|
cõi mơ trở về tầng trời ngực hoang nhiễm sắc
biển thanh xuân huyền bí
hồn ngủ trong đáy vực nước
diệu kỳ những vòng xoáy
tiền thân chiêm bao hoá thạch
ôm mầm trăng lạnh
ngàn triệu năm lửa xanh
bồng bềnh cốc rượu suông
cõi trăng vàng lạnh đam mê
linh cầu nhỏ từng giọt máu
hụt chân ngã sấp
nghe rõ tiếng gọi của đất
bản gốc chủ thể treo ngược bóng lên trời
cát bụi mộng du hiện hình
hoang vu âm hồn cổ tháp
lụi tàn kí ức bao năm?
ngày ngày phơi xác
choàng vai bóng tối môi hôn
vách đời ruỗng mục
mơ hồ tiếng mở cửa…
sững nhìn điên đảo mắt
không dừng lại những cánh tay
ma hời dựng mộ hỡi em!
câu kinh hoá khói bao giờ
chạm đau phế tích
nguồn cội nhớ, quên?
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|