|
ngồi thụp dưới nước. bên cạnh lũ sâu biển
|
|
những con tàu đã khẳm các chồng nhật ký
những con tàu chở hồn biển
về những mái nhà ánh mắt đã đầy mùi chất tẩy
những containers xếp chồng chất tâm cảm
vàng ố gia phả các mảnh hồn chồng lấn
quanh sóng con lăn tăn
cương dậy những nếp vẩy ô trược mùi rong
từng chùm xanh vạch lên nền trời
dáng hình mọi loại ổ khoá đã suy vong qua thử nghiệm
kẻ mơ mộng luôn lỡ tay làm rụng đầy
đoản khúc các cành cong bát nhã
hồn biển giờ nầy dẫu chan chát hơi hướm rủa nguyền
hồn biển vẫn luôn nhập vào xác những con cá cụt đầu
luôn loay hoay tìm lại phương hướng cũ
dẫu con cá cụt đầu vẫn là cá
nhưng đã mất trọng tâm và dáng dấp loài vây bơi
tôi bì bõm mở từng dấu ngoặc khó khăn dưới nước
bất luận đơn hay kép
từ góc nhìn của kẻ đang cố lưới thật nhiều lũ cá cụt đầu
biển luôn nợ tôi vị mặn từ các con chữ
(thật ra rất ngọt nước)
trên những chiếc dĩa đã xếp trước đầy xà-lách và rau thơm
buổi chiều ở đây nhẹ nhàng khui bật nắp mùi khai vị
ngồi thụp dưới sóng nước
quanh mình đầy lũ sâu biển chờn vờn
tôi như kẻ chờ nạp mạng
tự thấy đời mình chẳng còn cần bất cứ hoa tiêu nào
có khi nào đời bạn từng lọt thỏm trong sự rình rập?
như trên vai tôi giờ nầy luôn trĩu nặng các bao tải
chứa tuyền loài ốc mượn hồn ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|