|
Một bước đến và một bước đi
|
|
tặng Vương Ngọc Minh
Bình minh theo sau bình minh, gọi là mặt trời
đêm tiếp theo đêm, gọi là mặt trăng
một bước nhảy nối tiếp một bước nhảy
gọi là tinh tú và mỹ học của vực thẳm
một chuyến xe đến một chuyến xe rời khỏi sân ga
gọi là hiện hữu của sự vắng mặt
thinh lặng tiếp nối thinh lặng
gọi là bản hoà âm thiêng liêng của tâm hồn
một người nữ đến
và một người tình ra đi, gọi là tình yêu
một bước đến một bước đi
để nối dài con đường đến vô cùng
26/02/2016
____________
Cảm hứng từ bài thơ “Nguồn” của Vương Ngọc Minh cùng với bức hình phụ nữ kèm theo bài thơ ấy trên Facebook.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|