|
khói sông
|
|
... tặng rừng
khói sông
tranh sơn dầu, trên bố (2004)
cỡ 48x68cm
khói sông khi bước ngang khuôn mặt tôi đã nứt nẻ
thấy nhiều cọng râu trắng trên mép thành nhiều con đường
lũ cỏ dại từ dưới da trổ dọc các lằn kẽ
mười ngón tay/ngón chân mọc dài vươn mười hướng.
đứng lại cố đâm chùm gai vô mắt
từng mảng đời con, ở đâu? sắp lớp lớp chờ ra ràng
nhìn trong vòm họng giờ ngang dọc ngõ tắt
và ngay giữa đỉnh đầu tôi một ổ lúc nhúc gián.
rồi như thể tôi từ muôn kiếp xưa
ngồi dưới mé sông hồng lóc da thịt thừa
thở ra mây trắng, nở đóa đóa bông máu/tím
trên hai khúc xương chân lộ dấu giao chỉ từng khứa khứa.
vậy rồi ngày ngày chữ đẻ cho một tiền thân khác
còn tôi thật - một phó bản nữa chưa xong
cứ mỗi giây khắc thân thể đổ ra cả đụn cát
máu mủ giờ là dòng sữa con so nóng.
thế đấy, khói sông với tôi làm tình lúc chiều xuống
thoắt cái chúng tôi sinh đàn đàn con
sống đời hiện tại điều chúng tôi mong muốn
bằng cách nào? cẩn lên mặt tôi thỏi thỏi son đỏ hỏn.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|