|
Cúc cù cu
|
|
tặng bạn thơ
tiếng chim gù cúc cù cu
cúc cù cu cúc cù cu
buổi sáng tã tượi sương mù cuối năm
cụ cựa mặt người
cô độc và trống trải trong lồng sắt
hỡi anh chàng chim cu nhà thơ có giọng hót tuyệt vời
sa bẫy nhử mồi sớm chiều chăm chỉ
cúc cù cu... cúc cù cu
ai cũng choàng vào đời mi (zê) cái lồng sắt gớm ghiếc
thuốc độc quyền lực
phận hèn nô tài
đồng tiền tanh
danh vọng hão
cúc cù cu cúc cù cu
buổi sáng tã tượi sương mù cuối năm
mập mờ cụ cựa mặt người
ai đi như thằng đao mèo chết tiệt
hót hoài điệu hót cù cu
cúc cù cu... cúc cù cu
cúc cù cu
11-2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|