|
Chẳng còn ngọn hải đăng nào
|
|
Sẽ chẳng có ngọn hải đăng nào
thắp đêm
cho con thuyền theo ánh sáng
những ngọn hải đăng đã tắt lịm từ mấy mươi năm
con thuyền chênh vênh giữa cuộc tồn sinh
bão giông không ngớt
em có thấy chăng
đừng để con mắt kia trở nên mù loà
em có nghe chăng
đừng để cái miệng lỗ tai kia trở nên câm điếc
đừng để trái tim khoá chặt
trước tiếng gọi biển khơi rỉ máu
da thịt cắt rời
thân mẹ đau
chẳng còn ngọn hải đăng nào
trên xứ sở bị nhiễm độc quá khứ
chỉ có trái tim em tự thắp cho mình
soi cho biển
cho đất
soi cho những con thuyền hiền lành
nẻo về
bình an
2.8.2011
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðoàn Minh Châu đã đăng trên Tiền Vệ
|