|
Biến tấu giấc mộng đêm hè
|
|
đêm hạ về lao xao gió lạ, cơn mưa giông ghé ngang
người nằm người ngồi mơ mẩn mẩn mơ về những thứ mộng du quái lạ
thứ mộng du dắt con người đi trên dây điện và tỉnh dậy trên bãi phân trâu
sáng, nóng hổi
nồi cháo gà cứu gã bán lòng
giấu cây gậy đập chó sau lưng
món thịt cầy bố nào chả ưng
ngày giỗ tết, giỗ tỗ, cưới linh đình
thương con chó nhỏ tối hôm trông nhà, sáng hoá cầy tơ
cơn dông tới, dắt dưởi cái lạnh mùa đông về
réo rắt...
lạnh ngắt
những con người tham phú quên dân
món xúp cua đưa vào di sản
đào nát, ê chề, tiếng lóng tiếng lơ
thương con nát quên người gốc mẹ
thương thay
thương thay
thử làm phép thử thương vay
đắt hàng thì bán ngay
thế mà hay!
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phi Khanh đã đăng trên Tiền Vệ
|