|
valse
|
|
tháng Năm đốt những câu thơ
buổi sáng tàn tro
thương nhớ u lì thức dậy
múa theo khúc hát thay mùa
và lũ ve thay xác mới
bây giờ tháng Năm
ngọn gió đồng dạt vào khuôn mặt trắng
em sẽ mơ giấc mơ có mùi tằn tiện
nhỏ thôi
áo hoa bay lệch phía chân ngày
treo mùa Hè lên cao
và mây đẩy bánh xe hẹn hò đi mãi
chiếc lá nhớ xoay xoay
vẽ chiều về trên bình nguyên xanh cỏ
nguyện cầu xanh và nỗi nhớ cũng lên xanh
như lời ca cũ
nhón gót chân dẫm phải tiếng thở dài hôm trước
điệu múa u mê
nắng chưa hề biết đến con sếu nhỏ bỏ đàn
rồi piano thôi nhấn nốt hẹn hò
valse nghẹn
khi mỗi gót chân xoay đánh rơi một nhiệt đới
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|