|
bão tan về phía mặt trời
|
|
mùa bão tan
ly rượu đục ngầu
sợi khói bay ngược lên trời
hư ảnh vọng lời thiên cổ
giọt sầu tê môi chìm theo dòng trôi
âm thừa hiển linh toả sáng
kinh xưa loà mắt trũng sâu rướm máu
trên lưng mẹ cõng mặt trời vụn vỡ
hao khuyết bờ bãi trắng toát mưa bay
gầy ngón đoạn trường cười khan thóc lép
thời gian réo gọi hư vô
đất đai dọn chỗ mùa xanh cõi hoá
em cười níu chặt tóc úa vầng trăng…
ta với nỗi buồn treo vách đóng đinh
tìm trong vô hạn
lửa thiêng bùng cháy
từng ngày mùa xuân trổ hạt
cỏ cây hát khúc chiêu hồn
ngọt ngào mùi rơm hương đất
bão tan về phía mặt trời
mùa thu 2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|