|
Chùm thơ Hà Nội
|
|
Hà Nội 27 độ
Tặng D.Q.H
Hà Nội 27 độ
Vòng cung nóng
Dòng mưa lửa bụi
Bầy mũi tên xiên chiều
Mang 27 độ thung lũng Lang Biang
Gieo chót vót ngàn năm
Kinh thành mênh mông nóng
Cánh nỏ thần căng nghẹt
Chiều gián điệp
Chênh vênh giọt mưa thiêu
Trắng lông ngỗng xưa
Rơi truyền thuyết
Hà Nội 27 độ
Em qua Cầu Giấy
Sông Hồng nung tiếng chân
15.4.2010
Hà Nội giấu em Huyền man Hà Nội
Tìm em gặp đất trời nắng lửa hoang sơ
Giấu ở đâu khuôn mặt lựng đỏ
Trong bí hiểm mưa
Em có lạc trên con đường đặc keo bụi
Bên lối về ngày xưa
Thăng Long hồn nhiên tình yêu lá
Gieo xanh dấu chân hờ
Em ngủ giữa khuya cúp điện
Giấc mơ dốc năm phút xa xăm
Anh cô độc chiều cổ thụ
Rụng vần thơ rào rạt đau
Hà Nội giấu em miền vô ảnh
Anh tìm trong bụi quẫn nắng nung
Khuôn mặt lựng đỏ chiều đánh cắp
Lạnh hoàng hôn trắng xiết mong
15.6.2010
Xa, ngày thứ nhất Nhấc khỏi số mệnh
Thả qua thinh không
Thăm thẳm bầu trời rỗng
Ta rơi đáy chiêm nghiệm trập trùng
Em cánh gió vô thường
Bay lẹ làng thanh thản
Bầu trời phía ấy đặc quánh mây
Chưa giọt nắng nào mua bảo hiểm
Ngày thứ nhất trong vĩnh cửu ngày
Cánh cửa chuyến đời đột ngột đóng
Tiếng động cơ trái tim dội rung
Em bay thời gian mỏng
Ngày thứ nhất bệt tường kí ức
Xoáy nhức vết chàm nhớ
Em lạc đâu ngoài biên cương mưa
Nhỏ bóng từng dòng thơm lên lửa
Xa
Ta nép chặt mảng sơn dầu đời
Hình dung em rảo bước
Qua đại lộ trong trẻo quên
20.6.2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|