|
đếm
|
|
mỗi ngón tay là một bộ mặt
một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
mười chín tám bảy sáu
năm bốn ba
hai một
không
tôi rơi ra ngoài những gì mình có
mỗi ngón tay là một đoạn đường
mười ngón thì sao
bao nhiêu ngón tay thì mình không về nữa?
và tôi lại đếm từ 11
mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy
đi qua những đầu tượng xếp hàng ngay ngắn
tự dưng họ trẻ lại
(nhưng sự khôn khéo nhắc nhở tôi: chớ dại!)
rồi tôi cười một nụ cười chọn lọc
hình xoắn ốc
cười chi mà muộn!
C. thơ 8/2012
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hồ Minh Tâm đã đăng trên Tiền Vệ
|