|
thơ, làm lúc 3 giờ sáng
|
|
trước một mặt toan
trắng
chưa khởi tâm (ý) gì cụ thể
thì trong khoảnh khắc bắt gặp thơ nhìn
nhìn
lắc đầu ra mặt phản đối
- a
nàng không thích vẽ đầu cá ươn
mang cặp mắt trẻ con
và không ngờ
nàng nhảy được vào dòng nghĩ ta
liền chắp hai tay xá
xá
để mắt ngắm nàng
lúc sau ngó vô thức mình
bất thần thơ tiến đến
ngồi cạnh bên khoanh chân (nơi vô thức tôi
có chỗ sáng
chỗ đen tối
có chỗ bị cấu
xé
thành nhiều phần
có vài chỗ khác bị bóp
vỡ vụn
những chỗ sâu sắc nhất còn vương
đôi ba điều hối tiếc...) day qua
ngắm lại thơ
tôi lại thấy phản chiếu ánh sáng
giữa gương mặt mình
lập lòe
ngọn lửa hồng...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|