|
Rơi như một vì sao
|
|
Đi vào cõi chết là viết bài thơ không lời
và rơi vào vô tận như một vì sao
tháp đôi cánh cho giấc mơ
bay lơ lửng trong không gian
như chiếc lông chim sẻ
là bắt đầu hành trình cô độc vào vô cùng
vàng rực rỡ như chiếc lá mùa thu
trên cành chờ cơn gió sớm
đi vào cõi chết như đi
vào chốn hẹn hò với ngàn thu
và say đắm như men rượu thời gian
đi vào cõi chết là vượt qua
khung cửa của thời hiện tại
và lao đi như cánh chim vào bầu trời
trong buổi chiều tịch mịch
đi vào cõi chết như giọt sương
tan dần trên chiếc lá
và trầm tư với chiều sâu của sự hữu hạn
Tháng bảy năm 2013
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|