|
Tháng 7
|
|
Tôi nằm ở xà lim ngột ngạt tháng 7
Không có vụ tự sát nào được khai báo
Đợi đến phiên mình lên phòng tra tấn
Trò chơi ẩn dụ ngôn ngữ sấp ngửa
Trong cuộc liên hoan lên đồng tập thể
Có lúc bạn nghe thấy tiếng kêu gào mê sảng
Có lúc bạn nhận ra cái chết ngấm dần lan toả khắp châu thân
Tôi nằm ở xà lim đông đúc những người quen biết
Dự phóng về biển Đông, mơ hồ về lòng yêu nước
Phác hoạ chân dung tình nhân, quan toà và bọn cớm
Từng mảng ngộ nhận phủ kín bốn bức tường mục rữa
Ngày ngày, những đám mây hoang tưởng phủ trùm khắp nơi
Những ngẫu tượng cãi vã, kết tội chính mình
Sự thật khạc ra nhầy nhụa máu
Kẻ giấu mặt được tìm thấy nơi bài thơ viết muộn màng.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|