|
Sẽ bay cùng mây trắng
|
|
Lạc trong trí nhớ rừng anh đào tháng tư
cành không qua mùa tiết
chưa hết đường chiều khô khốc
ngón tay vê lửa hoàng hôn mắt đỏ
hoa / khói tần ngần
vết sẹo
chỗ của ngày xưa
còn bao nhiêu mây trời không bay / ngoài kia đêm
gió qua biển nghẹn
những hình khối đùn nén sóng / và mây
nứt đoá thinh không
tôi đạp dấu chân hương khói mùa xa
nhánh đào trơ / rừng chạy đuối trùng vây kí ức
những đêm sau rằm vuột ngoài trang giấy
giếng nước ngọt / cầu cỏ may
khói thuốc thơm đầu tứ thơ
thất lạc
còn bao nhiêu mùa đi đường chiều không
bóng lửa
nơi của ý mọc / rơi / đổi màu và tan biến bâng quơ
lá chữ hát đuổi nhịp rời mùa tôi
bay hết như mây trắng
còn bao nhiêu trời tan hoang nét thu ngân điệu tiết
chữ xóc thịt da
dấu sắc đầu tượng ý / hình dung đá núi
bài tử ca mở đường mưa pháo trên quốc lộ nhàu nát
từng tờ lịch tam tông miếu chết treo
giữa tiết mùa xương máu
còn bao nhiêu tôi
nổ tung câu thơ tận tuyệt
lạc trong gân lá sẫm vàng đường chiều đứt cuống
trùng điệp hoàng hôn
tôi biết
mùa thu sẽ bay cùng mây
trắng
25/04/15
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|