|
Chim hồng hay cú mèo
|
|
con chim hồng hay một con cú mèo
nuôi nấng cũng khó khăn
xuyên thép gai qua trái tim
rao bán ngoài đời sống
chim chóc thì rỉa rói
người thì buồn nôn
đánh một chút phấn lên trán
và tô một chút son vào đế giầy
quần áo đã rách mướp
xách trái tim khô dần
còn mấy manh tâm hồn
phơi ra cùng cây cỏ
nỗi say mê ùa ra
vào một nhà giam khác
sống như một con người
thịt xương và tri thức
con chim hồng hay một con cú mèo
hãy đưa lồng dục vọng
hãy nhổ ra những sợi lông
và nhóm bếp
đùa với những tên giả bộ
và sưu tầm mặt nạ
trái tim thì dấu trong ngực
làm một quyển thánh kinh
môi thì để cười
và nói xàm
giọt sương rơi trên vai
ta ngỡ ta cây cỏ
những đứa con ra đời
ta đi ngủ
1973
|