|
365 ngày hội lũ lượt lam lũ
|
|
bầy cá lòng tong phóng vượt huyễn tích
bắc qua đôi bờ kênh mương một chiếc cầu treo
nghìn nốt lặng ánh chớp sao băng nhạc triều biến khúc
tạ ơn ai, hoa lục bình bì bà bì bõm bơi bến bờ chiều tím bồng bênh
và bóng núi trần thân ngửa cổ ngậm nắng lửa vỗ xanh chân cầu
bóng dừa mình trụi ngụp lặn vạc dầu sôi “beng beng” nhịp gõ sắt gỉ
bóng trâu cày loã lồ khoan cắt chớp biển thét gào tai tĩnh mịch phong ba
bóng lúa con gái dạng chân lưng cong uốn mông đít vắt ve gầm nộ sấm
bóng ngựa đua đáy nước, thuyền chèo trên non át ba đào âm động
hối thúc giọt mồ hôi - sông nước viễn mộng - chảy ròng
tụng ca chiếc váy mùa xuân lễ hội lam lũ...
chiếc cầu là chiếc cầu chung – không phải của riêng ai
(thế mà, lạ chưa, chiếc cầu của riêng hắn!)
3000 nàng chàng chấu thoát ra khỏi cống rãnh vũng lầy
bươn bải bay băng qua cánh đồng – quy hoạch bụi xám
hoá kỳ tích một xa lộ thênh thang
nơi cuối đường 10 làn xe bon bon mây nhà bè ngậm khói trắng
sau mỗi vuông khăn vá víu lũ là (kiếm chút cháo), vành nón cời
gió xé lũ lượt che nghiêng (kiếm chén cơm)
ngàn huyền thoại mặt người nói cười méo mó xô lệch
bụi đời / hắc ín lọ lấm tèm lem...
xa lộ là xa lộ chung – không phải của riêng ai
(thế mà, lạ chưa, xa lộ của riêng hắn!)
bầy chim chích choè ức đỏ tha cọng cỏ khô dự phóng từ rừng
lao về hướng làng cháy xây tổ trên chứng tích hoang tàn đổ nát
cửa nhà vẹo xiêu
ngàn lần hoành tráng vẹo xiêu hơn
trên thành phố cung đình máu lệ nạm bạc dát vàng
vạn lần máu lệ hơn
trên khẩu hiệu chèm nhẹp: “đất nước ta (chum vại) giàu đẹp (tàn tro)”
vạn cánh đồng rừng núi nương rẫy tàn tro hơn
“đất nước ta đại cồ nguy nga tráng lệ”
muôn năm bồng bế mỹ từ...
thành phố là thành phố chung – không phải của riêng ai
(thế mà, lạ chưa, thành phố của riêng hắn!
truyền đời nhú đuôi chiêm chiếp bầy-chim-chích-choè-ức-đỏ...)
bao lâu rồi, thu sang hạ tới
vẫn cái lạnh từ trong lòng đông giá toát lạnh ra
tay mẹ ngón nhược tiểu khẳng khiu không tìm ra nơi cư trú?
02.08
|