|
hạnh ngộ với một ngày
|
|
mỗi ngày mở ra một trang giấy tinh khôi
mạng nhện văn tự viết rối tơ trời
sao mà đọc
tôi ngủ khi thức
thức khi đang ngủ
bước đi khi đứng
đứng lại lúc vẫn đi
mỗi sáng đặt chiếc đàn lên vai
ngón tay quờ quạng bốn dây
chiếc gậy người mù gõ vào miền tăm tối
lần dò thanh âm đầu mội
bật tung nguồn nước miên man
suối tung tăng rồi lẩn khuất với cây ngàn
nhạc từ tạ khi nắng mai khuất bóng
mỗi ngày đi bên bờ lau nước
nắng thắp đuốc mặt sông
con chuồn chuồn kim đỏ hồng
giữa thinh không
nhất tâm thiền định
từ đáy sông ẩn giấu miền quê đêm biền biệt
con cá quẫy mình tung nửa vòng xoay
thân bạc ánh trời
mắt tròn tròn ngó
cuộc hạnh ngộ với một ngày
30.3.16
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Đình Lương đã đăng trên Tiền Vệ
|