|
Thơ ngỏ
|
|
Ngày đẹp trời em nhận được vài lời động viên
của các bậc tiền bối
chả có gì mà ầm ĩ
nhưng em thấy có phần ức chế cả tâm sinh lẫn lý
đành viết vội vài dòng lòng thòng
trước là khẳng định với các bậc ấy
sau là thông báo chung cho tất cả những ai
quan tâm tới điều em viết
dù là nhảm hay thảm hay cảm
em cũng xin cúi đầu trân trọng
Những bậc liền anh liền chị
Vẫn hay bị... nhầm lẫn giữa thơ và
cơ hội chường mặt ra xã hội
đường hoàng
phủ cho mình cái vỏ thơ nhơn
rồi
lên gân... gào thét, thọc lét, bép xép
tất cả những điều gì
thiên hạ quan tâm...
không phải mình
Em xin phép lần nữa
em nhắc lại lần nữa
thơ em
là em
là tình (bao gồm nhiều thứ “tình”, ai hiểu sao cũng được)
nhưng em không có thói quen
gào lên những điều em không có
hót những điều em không rõ
Em không đòi nữ quyền
(vì xã hội em đang sống, có đòi cũng bằng không)
nữ quyền với em
đơn giản chỉ là biết cách kiếm tiền vô cùng tử tế
đủ cà phê cà pháo, tán láo với bạn bè
đủ mua sắm cho mình thời trang thu đông xuân hạ
mà không phải xoè tay xin ai cả
Nữ quyền của em
đơn giản hơn những điều to đùng vật vã
em nhận mình là phái yếu
và
làm cách nào biến cái yếu thành cái mạnh
(có nữ quyền nào chịu đi vào parking dắt xe ra thay chồng không nhỉ?)
em xin thưa
em không a dua
em vô cùng chân mềm tay yếu
thơ em là em
là yêu ghét vui buồn
Em xin lỗi
nếu có gì không phải
xin các bậc cao nhân tiền bối
lượng và thứ
12.2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|