|
ngẫu hứng con số | im lặng đặc
|
|
ngẫu hứng con số cơn ngẫu hứng con số bật khỏi trang giấy
tôi sáng tạo ra mùi đàn bà khói và
luôn câm điếc
nhưng còn nhiều thứ khác phải ăn nuốt hơn như
ruồi chẳng hạn
tôi bị lật tẩy bằng một buổi trưa xéo lui
rút ngắn đôi chân khoèo lên bộ xương con chim sẻ
già rỉa lông trong vũng cát mặn
trên mặt chập choạng đi vòng tròn
im lặng đặc khi tỉnh khi mơ
số phận cái bóng tôi cụt đầu
trên không xóa bốn mặt
màu lốm đốm hoàng hôn đập cửa
kẹt rãnh sâu chớp mắt đàn bà
quánh đặc tiếng cối xay gió cách âm
những ngón chân vắt cạn dưới trời chiều
ngã ba chuột tối đen xuống mép đất
tôi lật ngược sợi râu
im lặng
(tri thiện,4-2011)
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|