|
Lời tháng tư trong cơn hoả thiêu
|
|
Đốt
Đốt cháy
Đốt cháy nữa
Cánh có chữ của loài bọ
Cánh của những câu thơ
Những con chữ
Những lời dạy nhân bản
Khét lẹt ra tro
Tôi chứng kiến
Những câu thơ tình nhảy múa cong queo
Chữ quốc ngữ dúm dó
Tình quanh quẹo tàn tro
Gương mặt em buồn héo
Cháy vèo
Cháy lét leo
Thẹo
Khu phố của bò cạp
Những kẻ hiểm ác có càng to mã tấu
Cố thiêu rụi thế hệ
Giữa hai lằn đạn
Cháy hôi rình
Giọt tình bò cạp
Hiếm hoi
Rơi xuống ngực nàng...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|