|
Tay em, cầm chặt vận mệnh đất nước
|
|
Tháng 5, mặt trời nung chảy thành phố
Cuộc diễu hành ngày Chủ Nhật
Nỗi khát vọng trào dâng như nước biển Đông
Tràn ngập ở quảng trường, nhà hát
Tay em, giương cao tấm biểu ngữ
- China, get out
Gương mặt kiêu hãnh, cương quyết
Tay em, cầm chặt vận mệnh đất nước
- Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Xuống đường, hỡi người dân, linh hồn ngư dân oan khuất!
Tay em, mở ra trang sử mới...
SG, 11.05.2014
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|