Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 7
M, December
 
 

I.

 
cắn đỏ miếng môi trần
cong hết chiều thạch ngọc
nõn búp đồi hương mềm lọn tóc gió
về cởi phăng vạt áo
khoang rằm
giọt trào ngân hổ phách
thủy tinh ơi
tiếng gọi rơi trầm
thơm khoảng khắc muộn trăng đầu
vú nhọn
cảm giác trốn trong ngực áo
chảy dần xuống
thành phố bên ngoài
chưa tắt lửa
đọt nhũ hương nảy nhánh hạ đầu
môi mím
chẳng thoát khỏi khoé cười
đôi khi giải thích điều bí mật
 

II.

 
lưng chiều rượu cặn đáy khuya hồ
giọt lăn trang giấy
vắt cạn thời gian trắng ngửa
vết thương                lấn vào không gian
đôi mắt                        những biệt lệ thẳm sâu
trút xuống đêm dài dua mị giấc mơ
vừa tắt thở
 
nằm xuống
khoảng lặng bên dưới khép lại mơ hồ
khuôn mặt
những ô cửa khát
những triền vai dấu vết
ngọn thủy triều xanh con mắt hộ tinh
quá khứ vừa lớn trong tiếng rùng mình da thịt
đừng quay lại nữa M
bóng tối
sau tròng mắt vỡ
nát nụ cười đầu
 

III.

 
trở về cùng biển đêm
thức một giấc thủy triều đắm đuối
sao mắt ngàn khơi ghé xuống khúc hát chia tay chợt rú lên lời sóng
vỡ ngất từng câu
biển thắp ngọn đèn bão tắt đăm chiêu
nét cười mỵ nương xao xác rừng trúc lạ quay lưng cùng màu trắng trốn vào năm tháng nuối giấc chiêm bao mắt đỏ phố chiều ngón chân cong nửa dốc chạy về phơi tiếng kêu ngày biển cạn đổ ập hông đời xanh hơi thở lá từng triền dốc âm u triền dốc đứng gọi mãi lời vừa lăn xuống
 
đôi khi
gió ửng trưa
rách chùm bông giấy
 

IV.

 
nhẹ quá hơi thở ngày hè
cơn mưa nằm đợi
triền sông cháy lời chưa nói và giấc cuối
nhưng núi đồi bên dưới
đêm vừa nhỏ giọt hồng lạp nóng
tôi chạy tìm tháng năm
chạy vào em hối hả đôi chân
hai cườm tay mời gọi
sự êm mát đứng ngoài giả tưởng
chiếc màng trinh
sợi lông măng đỏ
hút xuống giọt thủy tần
 

V.

 
khung mắt mở
cánh cửa nào xa hơn lời ru đau
ngón tay cong dấu hỏi
xô tới lặng thinh
cauliflower
mảng da bụng trắng
trả về cho bài thơ
vô hạn
tiếng nói bốc cháy
hiện thân tử ngữ dấu huyền dấu sắc
xiêu lạc khởi đầu năm ngón tay thuôn nõn
tắm đi ngọn gió hè vừa cởi trói
ánh mắt
ngõ vào không vết rạn
chiếc vòng kim loại cứa
vết cắt vô hình
 
trả lại tháng mười hai những bông cải chua
carot và cơn sốt mayonaise thầm lặng
bàn tay ngăn đón
tín hiệu của sờ chạm ảo
gửi vào trong đáy khuya
lời gọi nhỏ
M
 
PS:
december
the tenth month of the early Roman year
containing 31 days
brought forward from elsewhere
an impurity concentrated
crystal eyes glanced in blue
fever night hugging darkness
the cherry-red nipples raised
timidity above the rest
urban sky
white and white the cloud
shifting back my life to the left in an early night
farewell to december
sweet and sour
meat or flesh
under your skin
the saint
farewell to my dream
and a letter M
 
(12/01/01)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021