|
Giấc ngủ
|
|
đặt giấc ngủ xuống kẽ đá
tháng sáu hát lời đồng dao cùng đôi chân bước lên đồi cao trong khi những cơn mộng rớt xuống mặt đất
anh kéo đám cháy đi qua dãy phố rối bời bóng cây
trụi hết một mùa lá đục
đôi mắt mọc rễ trong đêm đôi mắt vực sâu
thất lạc miếu đền bóng quạ đỏ về ngang trí nhớ
mặt đất nằm đợi hằng đêm
hơi thở quỵ xuống ôm vầng trăng kiệt máu
chương thứ nhất viết từ những chữ rớt rụng phía bên kia cơn mộng
mùa gặt thứ hai lại bắt đầu
nhưng giấc ngủ đen mãi một ngày đôi mắt cướp giật
thân thể nằm chờ ngọn lửa liếm qua
bầy nhặng lao nhao
lòng trắc ẩn bu quanh chỗ ngồi tháng bảy
mở ra những vòm cổng mờ nhạt
vải trắng phủ trùm
cắm vào giấc ngủ chùm hoa hướng dương rực máu
mọc từ những mảnh chiêm bao không thuộc về ai
rời khỏi lóng xương cong gập dưới thời gian
đá núi mang đi tiếng kêu bên ngoài trang cựu ước
ngày lễ lá thở xanh trời hạ chí
rồi tất cả sẽ vượt qua giữa vết nứt đại dương
mặt đất trở về cùng im lặng
lá cỏ nằm đợi đôi chân thức dậy nỗi nhớ con đường thơm mùi vú non
giấc ngủ tràn xuống sau mùa sinh nở
(01.08.02)
|