thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
6i +Hi vi
 
ha ha hơn hớn hận hài hòa
heo hút hững hờ hấp háy hoa
hoang hoác hở hang hồi hộp hả
héo hắt hồn hoang hụ hụ hò
 
hỡi hời hồi ấy ai hồi trẻ
hơi hám hồng hào đầy hồi hộp dám hà hơi những bả huênh hoang
hồi xuân đến bên đời người hống hách
hồi âm rồi số dách như số rách con tạo điều hòa
 
heo hút hồn ơi đời hãm lắm
hiền hòa hoa hoét loét con tâm
hoang hổng tùm lum
hung tợn hết
hoang toàng hoi hóp bởi tay thằng nắn bóp khốn nạn hung tàn gieo hận người ki cóp
hớn hở chi mà còn hip hop
hoe hoe mắt người già hoi hóp mũi trung niên
hom hem sọ não quân trẻ mỏ teen hin
hom hỏm tương lai bọn hon hỏn
 
hong hóng hớt trời cao như hờ hững
hận lũ người lấy hoạnh họe làm võ thủ hôn ám làm văn
hu hu lắm để rồi hum húp
hớp bụi đời đầu tóc mặt mũi lầm lũi hung hung
huênh hoang lắm rồi mà huếch hoác
 
huống hồ
 
huỳnh huỵch tẩu bôn
huynh huých bồn chồn
huỵch huỵch lôn chôn
hại vần ồn
hài hước
 
há hốc hồn hư
háo hức gì quân hâm hấp
héo hắt cuồng quay say tỉnh những mong cho thế sự hòm hòm tài khí đầy hom
hóm hỉnh mấy khỏi hòng thôi hôi hám
 
hôi hổi thịt da mùi hú hí phúc bất trùng lai chẳng qua hú họa
húng hắng ho tạo hóa viêm xoang
hà hơi thổi ngạt
hăm hở dấn thân lũ hai chân vượt khó bần có ngờ không hôm hic hic mặt sưng húp híp
hỡi ôi
 
hăng hái bước lên cười hơ hớ
hơn hớn hiên ngang hoành tráng che đậy những hư hèn
hấp tấp hoài mà hách cứ hẩm hiu thoát không nổi những hằm hằm hằn học
hắt hủi rồi thượng đế đã bỏ đi
 
hững hờ hờ hững hở hang
hổn hà hổn hển hai hàng hạnh hoa
hớ hênh hể hả hài hòa
hoảng hốt hừng hực hội hoa hỗn hào
hải hồ hớt hải hư hao
hớn hở hồ hởi hồng hào hớn heo
hống hách hằn học hai hèo
hục hà hục hặc hối heo hẹn hò
hỏi han hối hả hay ho
hồng hộc hốc hếch hát hò huênh hoang
hối hận hợm hĩnh huy hoàng
hộc hà hộc hệch huếch hoang hai hàng
hững hờ hờ hững hở hang...
 
hồn hậu xỏ xiên phố hàng ngang hồn em mỏng tang hàng đào ngọt ngào hàng đường vương hàng bún lún phún hàng họ giữa ngọ to ho
hà nội trở gió hơi to rét nằm co
hóng ngày hừng hực
 
2-10.3.09
 
 
---------
Những bài thơ phụ âm khác của Đặng Thân:
 
6i +Hi v  (thơ) 
... mông muội ma cà bông ma mút / mỡ màng mạnh mẽ / mặc mẹ các ma vương / mặc thiên hạ chán chường mường mán / mỏi mệt miên man...
 
6i +Hi iv  (thơ) 
cao cao là bọn cào cào / câm câm là lũ ị vào sử xanh / cà cộ lên hỏi cao xanh / cà cuống đến đít thì anh càng nàng // câu ca ai cám vội vàng cầm / cà kê dâu biển cuống quýt lôm côm lồm cồm cặc cà cặc cỡm / cà tong cà teo cõi tạm vãi mặt lên người lại cả cười...
 
[b] 3 7 21 bọn ba bựa / [b] 3 8 24 giờ bầy bà / [b] 3 9 27 tháng bai bải / [b] 3 3 là 9 vía bàng bạc // bôn ba chi lắm trắng tay vỗ bụng bành bạch...
 
!! !H+ !9  (thơ) 
b buổi triều dương biết bao biến báo / l lòng dạt dào lồng lộng la làng / b ba ba thuồng luồng bài bản bẩn / l lả lơi chi lơ láo lũ lợn lông...
 
!H+ !9  (thơ) 
b bốc bốp bi bôm lồm bồm bộp / c cồm nhôm côm cốp cắc lôm côm / b bởi kiến bi thi bôi bác bợm / c cào cào thi cảo cái câu cơm...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021