|
Làm thơ
|
|
Làm một bài thơ là thở sâu
vào chiếc lá khô để nó đứng dậy
đi như cái xác mộng du
thở sâu tỉnh thức vào
mặt trời chết khô
để nó đập những nhịp tim
rộn ràng trong lồng ngực
vá lại chiếc áo rách của mây
bằng những khoảnh khắc hiện tại
và đốt cháy trần gian này
bằng lửa của Prometheus
làm một bài thơ là
làm thượng đế nhỏ
trong vũ trụ của riêng tôi
là biến cái không thành cái có
như phù thuỷ sai khiến âm binh
làm một bài thơ
có nghĩa là tôi chết đi
từng giây phút
để được phục sinh
nối liền sinh tử
bằng sợi chỉ tưởng tượng
tôi làm thơ như
tôi tỏ tình với đời sống
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|